3 Kỳ Nghỉ Trăng Mật Thất Vọng Nhất
Cặp đôi Stefan và Erika Svanstrom từ Stockholm, Thụy Điển đã trải qua tuần trăng mật 4 tháng đầy thử thách với 6 trận thiên tai. Ngày đầu tiên, họ bị mắc kẹt ở Munich do bão tuyết. Tiếp đó, họ phải trú ẩn trên sàn xi măng ở Cairns, Australia trong suốt 24 giờ vì bão. Họ cũng trải qua lũ lụt ở Brisbane và may mắn thoát khỏi đám cháy rừng ở Perth. Tại New Zealand, họ gặp trận động đất 6,3 độ Richter ở Christchurch. Tuy nhiên, trải nghiệm kinh hoàng nhất là trận động đất ở Nhật Bản, khi họ chứng kiến mái ngói bay khỏi tòa nhà. Cuối cùng, họ an toàn khi đến Trung Quốc, điểm đến cuối cùng trong kỳ nghỉ.
Ngày 29/3/2011, họ trở về Stockholm an toàn. Anh Svanstrom chia sẻ: "Hôn nhân phải trải qua nhiều thử thách, nhưng chúng tôi đã vượt qua những thử thách lớn nhất của cuộc đời."
Sau 11 ngày kết hôn, cặp vợ chồng Ian Redmond (30 tuổi) và Gemma Houghton (27 tuổi) đã đi nghỉ trăng mật ở Seychelles. Ngày 16/8/2011, khi Ian bơi cách bờ 100m, anh bị cá mập tấn công, gây thương tích nghiêm trọng. Một nhân chứng mô tả: "Cảnh tượng như trong phim kinh dị." Ian được đưa vào bờ nhưng đã chết trước khi nhân viên y tế đến. Rất đông người phải giữ Gemma tránh xa thi thể của chồng vì lo sợ cô không chịu nổi.
Mẹ chồng đi nghỉ trăng mật cùng con trai và con dâu. Đầu năm 2011, cô Marianna, 36 tuổi, người Italy, đã nộp đơn ly hôn chỉ một tháng sau khi kết hôn vì chồng cô đưa mẹ đi nghỉ tuần trăng mật cùng. Dù Marianna muốn đi nghỉ riêng với chồng ở Pháp, nhưng mẹ chồng bất ngờ xuất hiện tại sân bay, khiến cô không thể từ chối. Sau tuần trăng mật, mẹ chồng lại tiếp tục đi cùng vợ chồng cô trong kỳ nghỉ Giáng sinh, khiến Marianna tức giận và bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Trong đơn ly hôn, cô cho rằng sự gắn bó quá mức giữa chồng và mẹ anh đã làm mối quan hệ của họ trở nên lạnh nhạt.





Source: https://afamily.vn/chuyen-la/3-ky-nghi-trang-mat-toi-te-nhat-20130614031543710.chn